Cho đoạn văn sau: “Chao ôi, có đâu biết rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những củ chỉ ngu dại của mỡnh thụi. Tụi đó phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi mà cũn õn hận quỏ, õn hận mói. Thế mới biết, nếu đó trút khụng suy tớnh, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được.” 1. Đoạn văn trên được trích trong văn bản nào? Của ai? Hãy nêu khái quát về tác giả, xuất xứ của văn bản em vừa tìm được. 2. Nhân vật Tôi ở đây là ai? Bài học đường đời đầu tiên mà nhân vật tôi mắc phải là gì? 3. Từ đó, em rút ra bài học gì cho bản thân?

Các câu hỏi liên quan