1 . Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ
liên hệ đoạn thơ của Hồ Xuân Hương ( NV7 )
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non .
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son .
2 . Đồng chí - Chính Hữu
liên hệ tục ngữ sau :
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
3 . Ánh trăng - Nguyễn Duy
liên hệ bài thơ Vọng Nguyệt của Hồ Chí Minh
Ngục trung vô tửu diệc vô hoa ,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà ?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt ,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia .
4 . Con cò - Chế Lan Viên
liên hệ ca dao về mẹ
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa