Bài cũ của mình, MÌNH từng làm một bài như này nên đừng báo cáo vi phạm nhaaaaa !
nhân vật : TÔI
a) Mở bài :Ai cũng muốn làm bố mẹ vui lòng, nhưng không ai là hoàn hảo, không ai là chưa từng mắc lỗi, không ai mà chưa từng khiến bố mẹ phiền lòng. Tôi cung vậy. Sau đây là câu chuyện của tôi vào 2 năm trước nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ mãi !:
b) Thân bài:
-Có lần tôi đã làm bể bình hoa của mẹ nhưng ko nhận lỗi mà đổi lỗi cho Taeli- bé mèo nhà tôi làm.
-Mẹ tôi giận lắm.
- Mẹ đã cắt cơm của Taeli nguyên ngày hôm đó .
-Tối đến, cảm thấy mik đã làm sai .
-Tôi vội đã chạy ra xin lỗi mẹ .
-Tôi xin mẹ cho Tae-li ăn.
-Mẹ không quở trách tôi :Nói một câu nói mà tôi nhớ mãi.
-Câu nói đó khắc sâu trong trí nhớ tôi cho đến hôm nay:" Ai cũng có lúc phạm sai lầm Nhưng nếu biết nhận lỗi và sửa sai thì con sẽ được tha thứ. ".
-Mẹ còn bảo :"Đôi lúc mẹ cũng làm sai một vài điều. Nhưng mẹ đã mạnh dạn nhận lỗi. Mẹ nghĩ con cũng nên như vậy. Con yêu ạ. "
c) Kết bài: Từ đó, mỗi khi làm sai ,tôi luôn nhận lỗi của mik và sửa chữa để bản thân tốt hơn, được mọi người yêu quý hơn.