Vẽ chibi đôi nha, hai bạn chi đôi tựa người vào nhau! Vẽ đẹp xíu, ko ẩu! Auriana sẽ duy trì nick này để đặt câu hỏi vẽ nha! Mong các Mod ko xóa
Mik cần câu trả lời gấp ai trả lời đúng sẽ vote 5 sao,cảm ơn và bình chọn câu trả lời hay nhất
3. Read the text, then answer with True or False: Jane: What is your favorite breakfast, Mai? Mai: I like noodles and chicken Jane: Do you like rice and fish? Mai: No. I don't. I don't have rice and fish for breakfast. Jane: And drink? Do you like tea? Mai: No. I don't. I like milk and apple juice. Jane: And your brother? Does he like apple juice? Mai: Yes, he does. But he doesn't like noodles. 25. Mai likes noodles and chicken for breakfast. __________. 26. Mai’s brother likes apple juice. __________. 27. Mai’s favorite drink is tea. __________. 28. Mai’s brother likes noodles. __________.
Khi động năng tăng 2 lần và khối lượng giảm 2 lần thì động lượng của vật: A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. không đổi. D. tăng 2 lần.
bài 1: Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào biểu thị đúng thứ tự các số? a) (-3)+7 >- 5 (>- là dấu lớn hoặc trừ) b) 6(-2) < -13 c) 17 > 4(-5) d) -7+(-7)^2 <- (-7)(-15) (<- là dấu bé hoặc trừ) mn giúp mk với ạ mk đang cần gấp cảm ơn nhìu ạ! mk cho bạn đó 5 vote nha
giúp mình gấp với ạ , chỉ có 6 câu trắc nghiệm thôi ạ
She cooked..............Than you A. well B. more good C.better d.more well
Viết đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống giản dị ,trong đoạn có sử dụng một câu đặc biệt, một câu bị động (Gạch chân câu đặc biệt, câu bị động và chỉ rõ)
Cho đề văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây“, “Uống nước nhớ nguồn“. Em hãy làm 4 bước của bài văn nghị luận gồm : tìm hiểu đề,lập dàn ý,viết bài (bước bốn là sửa bài bỏ nhé )
Những xóm làng nằm theo con lộ làng mê mỏi thiu thiu giấc ban trưa. Bên đường thưa vẳng người. Lâu lắm mới thấy vài bà cụ già vừa nhai trầu vừa phe phẩy nón trước hàng ba. Vài con chó nằm ườn ra thè lưỡi thở dốc. Nhiều con mương cạn trơ lòng, chơ vơ cái cầu ao thành ra không thấy con nít tẳm truồng. Cũng chỉ gặp năm ba đứa chạy chơi vào cái thời ban trưa trốn ngủ. Cỏ cây tàn tạ, lớp chảy sém, rụi ngọn, lớp còi cọc. Chỉ những cây phượng, cây bò cạp nước, râm bụt và đặc biệt là cây bông giấy bất chấp cái hạn dài khắc nghiệt, tuôn đổ hoa ra biển nắng. Những loài cây hơi giống nhau, khi hoa bắt đầu bung nở đến kín cành thì lá thưa vắng hẳn. Thứ bông giấy này chịu nắng giỏi nhứt hạng, đất nào cũng chịu, tưới càng ít nước, càng cằn cỗi càng chịu trổ bông. Người bán quán nước xập xệ bên đường khoe vậy, khi tôi săm soi cây bông giấy già bên rào. (Trích Bánh trái mùa xưa - Nguyễn Ngọc Tư,NXB Trẻ, 2013, tr.45- 46) Đoạn văn trên gửi gắm đến chúng ta bài học gì Giúp em vs ạ
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến