Trong cuộc sống của mình, con người đã không ngừng đấu tranh với thiên nhiên, chinh phục thiện. Nhưng mặt khác con người luôn luôn nhớ rằng thiên nhiên là người bạn tốt nhất của mình, con người bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của mình
Cuộc sống luôn luôn là một sự chứng minh hùng hồn cho một chân lý đó
Trước hết, chúng ta cần phải hiểu thiên nhiên là gì? Nói cách khái quát, thiên nhiên là tất cả những gì ở bên ngoài con người, không do con người làm nên. Nói cách cụ thể, thiên nhiên là sông, suối,...Tất cả những thứ đó lôn luôn bên cạnh con người, bảo vệ con người.
Từ xưa đến nay, thiên nhiên là nguồn sống vô tận con người. Cơm, gạo, cá,..... đều do thiên nhiên giúp đỡ. Mặt trời ngày xưa cũng chỉ sưởi ấm và chiếu sáng, thì nay đã trở thành nguồn năng lượng sản xuất. Một ngọn thác, một con suối cũng làm nên một bức tranh phong cảnh tuyệt dẹp
Không chỉ giúp ích cho con người trong đời sống vật chất, còn giúp ích cho những ngày làm việt vất vả, những ngày học căng thẳng, thiên nhiên làm cho tâm hồn con người trở neencao rộng như trời
Hãy thử tưởng tượng xem, nếu có một buổi sáng thức dậy, ta bỗng nhiên thấy dâu đâu cũng có nhà của, bầu trời tối tăm,....Lúc đấy trái đất sẽ thành một hành tinh ko có sự sống
Con người hãy yêu quý, yêu mến và bảo vệ thiên nhiên, vì thiên nhiên là người bạn tốt của chúng ta