Trả lời:
Văn chương không chỉ gây cho ta tình cảm ta không có, mà còn luyện cho ta tình cảm ta sẵn có. Vậy văn chương là gì?
Nói trắng ra, văn chương là thứ mang lại cho chúng ta kiến thức, hiểu biết. Cảm nhận văn chương lại giúp ta biết được nội dung sâu xa hơn mà mỗi nhà văn, nhà thơ đặt vào trong một văn bản. Thế nên từ đó mới có cái môn học "Ngữ Văn" để có thể đưa đến cho lứa tuổi trẻ chúng ta thứ gọi là cảm thụ và thấu hiểu. Bởi văn chương mở cho ta chân trời mới, bồi đắp tình cảm tốt đẹp cho ta, làm giàu thêm cho giới tâm hồn ta và cũng chính nó khai phá tình cảm xưa ẩn sâu trái tim ta bồi dưỡng thứ tình cảm thêm lớn. Ví dụ, từ bài thơ "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương, nếu có thể hiểu theo chiều sâu ta mới thấu hiểu được cuộc đời khốn khổ và bất công bằng của phụ nữ thời xưa.
Để có thể trở thành một người có tâm hồn thấu hiểu văn, ta phải trải qua hai yếu tố: có khả năng thưởng thức văn học và có quan điểm khách quan và không thành kiến. Yếu tố đầu tiên còn dễ để thực hiện nhưng yếu tố thứ hai thì không đơn giản một chút nào. Chính vì thế, có những học sinh học Văn cũng chỉ để vượt qua các kì thi, chứ không thể nào hiểu được những cái đẹp, cái hay có trong văn chương. Họ rất dễ để trở thành một người lạnh lùng, vô tâm, vô cảm, không biết sẻ chia.
~HỌC TỐT~