a, Đoạn văn sẽ mang đề tài là số phận thảm thương bất hạnh của nhân vật Vũ Nương nói riêng và người phụ nữ phong kiến nói chung.
b,
Dàn ý đoạn văn:
- Câu chủ đề: "Chuyện người con gái Nam Xương " không chỉ là một tác phẩm tố cáo chiến tranh phong kiến phá hoại hạnh phúc gia đình mà còn nhiều hơn, nó là tiếng nói nói phẫn uất và xót thương cho thân phận đầy đoạn mà còn xót thương cho thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến
- Đầu tiên chúng ta có thể thấy nàng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hội đối, không tình yêu. Sau cuộc hôn nhân đó, nàng còn phải sống với người chồng vũ phu, ít học và hay ghen. Trương Sinh chỉ đem trăm lạng vàng là cưới nàng về.
- Tiếp theo, số phận của Vũ Nương được thể hiện bằng việc nàng và chồng phải chịu cảnh chia cắt vì chiến tranh phi nghĩa. Hoàn cảnh cô đơn, lẻ loi của Vũ Nương khi chồng đi lính cũng giống như những người chinh phụ ở thời xưa. Chiếc bóng cũng chính là hình ảnh của sự cô đơn của Vũ Nương.
- Đỉnh điểm của nỗi bất hạnh của Vũ Nương đó chính là nỗi oan khuất không thể hóa giải của nàng. Từ nhiều nguyên nhân đó là tính hay ghen của Trương Sinh và sự chia cắt lâu ngày, nàng chẳng thể minh oan cho chính mình. Nỗi khổ của Vũ Nương lên đến đỉnh điểm khi nàng chỉ có thể nhờ cậy sức mạnh của thần linh và ủy thác cho dòng sông Trường Giang để gột rửa sạch nhuốc nhơ đó.
- Cuối cùng, sau khi được minh oan, nàng cũng chỉ có thể được hạnh phúc khi đã chết đi mà thôi, hạnh phúc nơi trần gian dường như chẳng thể đến được với Vũ Nương.
- Câu kết đoạn: Từ văn bản, em đã thấy được số phận thảm thương và bất hạnh của những người phụ nữ thời phong kiến, để mà thương cho họ và căm ghét cho những lễ giáo phong kiến tàn ác. Văn bản vừa có giá trị hiện thực, vừa có giá trị nhân đạo sâu sắc, đem đến sức sống lâu bền của văn bản.
c,
"Chuyện người con gái Nam Xương " không chỉ là một tác phẩm tố cáo chiến tranh phong kiến phá hoại hạnh phúc gia đình mà còn nhiều hơn, nó là tiếng nói nói phẫn uất và xót thương cho thân phận đầy đoạn mà còn xót thương cho thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến. Đầu tiên chúng ta có thể thấy nàng phải chấp nhận một cuộc hôn nhân không môn đăng hội đối, không tình yêu. Sau cuộc hôn nhân đó, nàng còn phải sống với người chồng vũ phu, ít học và hay ghen. Trương Sinh chỉ đem trăm lạng vàng là cưới nàng về. Tiếp theo, số phận của Vũ Nương được thể hiện bằng việc nàng và chồng phải chịu cảnh chia cắt vì chiến tranh phi nghĩa. Hoàn cảnh cô đơn, lẻ loi của Vũ Nương khi chồng đi lính cũng giống như những người chinh phụ ở thời xưa. Chiếc bóng cũng chính là hình ảnh của sự cô đơn của Vũ Nương. Đỉnh điểm của nỗi bất hạnh của Vũ Nương đó chính là nỗi oan khuất không thể hóa giải của nàng. Từ nhiều nguyên nhân đó là tính hay ghen của Trương Sinh và sự chia cắt lâu ngày, nàng chẳng thể minh oan cho chính mình. Nỗi khổ của Vũ Nương lên đến đỉnh điểm khi nàng chỉ có thể nhờ cậy sức mạnh của thần linh và ủy thác cho dòng sông Trường Giang để gột rửa sạch nhuốc nhơ đó. Cuối cùng, sau khi được minh oan, nàng cũng chỉ có thể được hạnh phúc khi đã chết đi mà thôi, hạnh phúc nơi trần gian dường như chẳng thể đến được với Vũ Nương. Từ văn bản, em đã thấy được số phận thảm thương và bất hạnh của những người phụ nữ thời phong kiến, để mà thương cho họ và căm ghét cho những lễ giáo phong kiến tàn ác. Văn bản vừa có giá trị hiện thực, vừa có giá trị nhân đạo sâu sắc, đem đến sức sống lâu bền của văn bản.