@Young
1 . Kể bằng lời của nhân vật Dế . Theo ngôi thứ nhất .
2 . Một vài câu miêu tả :
- Đôi càng tôi mẫm bóng .
- Đôi cánh tôi , trước kia ngắn hủn hoẳn , bây giừo thành cái áo dài ... chấm đuôi .
- Hai cái răng đen nhánh ,lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp ... làm việc .
+ Lối miêu tả này thường được sử dụng ở các câu chuyện cổ tích .
3 . Những điều thích : Là một chàng Dế ăn uống có điều độ và làm việc có chừng mực nên việc phát triển rất nhanh chóng và có một thân hình đầy đặn .
Những điều không thích : Là một chàng Dế quá kiêu căng , ngạo mạn , tự cao về mình nhưng xem thường và khinh bỉ người ốm yếu , nhát gan , nhỏ nhắn hơn mình .
4 . Khi sang chơi nhà Dế Choắt .
- Nói choắt sinh sống cẩu thả . Nếu có kẻ đến phá thì chết ngay đuôi . Khi vào hang lưng lồm cồm chạm lên tận mặt đất làm ai nhìn cũng biết đương đi đứng chỗ nào trong tổ . nếu chim Cắt nhìn thấy tưởng mồi , mổ vào lưng thì đi đời . Nói Choắt lớn mà chẳng có khôn .
Khi nhờ giúp đỡ .
- Nói Choắt hôi như cú mèo , chửi Choắt im cái điệu hát mưa , dầm sùi sụt . Đào tổ nông thì cho chết .
5 . Cảm xúc lúc đó của Dế Mèn là cảm thấy nuối tiếc và vô cùng ân hận . Suy nghĩ là giá mà Dế Mèn không trêu chọc chị Cốc thì thì Dế Choắt đã không phải trả một cái giá thay Dế mèn .
Những suy nghĩ đó cho thấy Dế Mèn dần đã có thể thay đổi thói hung hăng , xốc nổi , xem thường người khác của Dế Mèn .
6 . Dế Mèn đã rút ra được bài học không nên hung hăng , xốc nổi , kiêu ngạo , quá tự cao về bản thân mình mà khinh bỉ những người ốm yếu , nhát gan .
7 . Hình dung của em về nhân vật Dế Choắt là một cậu Dế tuy ốm yếu , nhát gan nhưng có tấm lòng nhân hậu . Nếu gặp một người bạn như Dế Choắt em sẽ kính trọng bạn hơn và đối xử với bạn tốt như chính người anh em ruột thịt của mình .