Cảm thấy năm nay , Tết đã không còn vui như trước nữa . Không phải vì nó đã đổi thay , mà là vì bản thân tôi đã qua cái độ tuổi vui nhất vào ngày Tết rồi. Hoài niệm về những điều của quá khứ , rồi lại nhìn về hiện tại , bản thân ngày một lớn , áp lực và công chuyện ngày một nhiều , Tết thấy cũng ảm đạm , không còn vui nữa .... Chậc , càng nhớ lại những ngày Tết xưa , tôi lại càng thấy lạnh lòng . Thay vì ngồi quanh nồi bánh chưng đặt trên bếp lửa ám áp và cười đùa thì mẹ tôi đã đặt mua bánh . Thay vì ra tạn nơi bắn pháo hoa dù phải chen chúc đông người nhưng vui , thì chỉ được ngắm những bông hoa tuyệt sắc trên bầu trời đêm đó qua màn hình . Thay vì vui vẻ đi chơi chúc Tết khắp nơi , thì nay vì dịch mà các nhà đóng cửa hết , không còn không khí Tết xưa ....