ĐỀ 1. viết đoạn văn tả khung cảnh nhà em sau buổi họp phụ huynh. (khung cảnh vẫn vậy , chỉ là do cô giáo muốn học sinh tư duy chút thôi, mk nghĩ vậy ă, nên mk sẽ tả một cách bình thường nha!!!Buổi họp phụ huynh là buổi chiều, mk sẽ tả khung cảnh chiều!!!)
Bài làm
Đã lâu rồi em không có thời gian để chiêm ngưỡng ngôi nhà của mình, bởi đã lớp 8 rồi nên em giành thời gian chủ yếu vào việc học . Ôi!Thoáng cái đã hết năm học,chiều hôm nay ,mẹ em đi họp phụ huynh cuối năm.Về chiều chiều, mẹ về và vui vì thành tích em rất tốt, mẹ bảo em nên lên sân thượng hóng gió và chiêm ngưỡng khung cảnh thân thuộc của nhà mình mà suốt bao lâu em đã không màng tới.
Nắng vừa tắt, em nghe lời mẹ, chạy lên sân thượng, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ những cây cối, nhà cửa vào mắt em. Chà chà! Tuyệt thật, cứ ngỡ như lần đầu em được nhìn vậy!Khu vườn ngày trước em đã cùng mẹ rắc rau, quả giờ um tùm xanh mướt. Dàn bầu, dàn bí thi nhau chạy trên giàn ; ngọn mùng tơi vươn cao ôm lấy caanhf bưởi nhỏ xọa xuống thân; luống cải xanh mơn mởn, lá to lá bé lấp ló rung rinh trong gió. Cây chuối, cây cam, cây ổi, cây xoài vai kề vai đứng sát bên nhau, nhuộm màu xanh lên cả vườn cây. Trên tấm thảm xanh ấy điểm tô thêm màu sắc rực rỡ của những bông hoa. Hoa hồng đỏ rực say đắm bên bộ váy mới, hoa thủy tiên màu trắng tinh khôi và cả những cành hoa cải vàng rạng rỡ. Chúng thi nhau khoe sắc tỏa hương, vẫy tay mời gọi ong bướm bay tới hút mật, lấy phấn. Trên cành xoan cuối vườn, đàn chim sẻ kéo nhau về ríu rít hát, gió nhè nhẹ đến, âu yếm êm đềm từng bông hoa, chiếc lá. Bầu trời tắt nắng trở nên cao vợi theo hương gió thổi rì rào từng cơn, mát rượi.
Trong sân, chậu hoa mười giờ tỉnh giấc, vươn vai tỏa những cánh hoa nhỏ li ti đủ sắc màu. Chậu ớt cảnh đỏ rực như những đốm lửa treo ngược trên cây , e ấp níp sau những chiếc lá bé nhỏ, dài và dẹp. Xung quanh, những ngôi nhà lúp xúp cao thấp đứng hiên ngang chắn gió .Tiếng gió nhè nhẹ thổi hòa cùng tiếng chim hót tấu lên bản nhạc đón chào ngày mới. Không khí trong vườn cây trong lành và thoáng đãng không một chút bụi bặm khiến lòng em trở nên khoan khoái, dễ chịu hơn. Trời xế chiều, làn khói lam mờ mờ ảo ảo tỏa khắp mọi vật, cả khu nhà em, tất cả như cõi non tiên thơ mộng, trữ tình nhưng thực chất thì ảm đạm và giản dị.
Lâu không ngắm cảnh nhà của mình, em cảm thấy thật lạ lẫm, nó lúc nào cũng đẹp nhưng hôm ấy hiện lên nó khác lắm-đẹp kì diệu như một bức tranh tràn đầy sức sống. Thật lãng phí khi một nơi gần gũi, thân thiết giản dị với em như vậy mà em lại không để ý đến. Nơi đây, em đã cảm thấy thật sảng khoái .Giá như thời gian trôi lại, những lúc học hành vất vả thì chốn đây chính là nơi giảm "stress"cho em. Khung cảnh nhà em-nơi đối với em là một cõi non tiên, nên thơ, trìu mến và yên bình...
(không được hay nên mk xl trước nhé!!!)