Văn bản nêu trên cho thấy: Chàng trai kia rất tốt bụng, luôn thương yêu và chung thủy với cô gái kia. Cô gái lúc này đang còn yêu anh và sẵn sàng lấy anh khi cô nhìn thấy. Ở đoạn 2 cho thấy tính cách được bộc lộ, cô gái ấy lại trở mặt khi thấy người yêu mình là một chàng trai mù mà không biết chính anh đã tặng cho cô đôi mắt ấy (câu cuối cùng đã chứng minh).
Qua đoạn văn và nội dung đó cho thấy: chúng ta cần giữ lời hứa trong mọi điều kiện, không được thất hứa khi thấy mặt ở ngoài, không vì ngoại hình xấu mà từ chối. Hãy đặt vị tri của mình vào vị trí của người khác rồi mới phán xét.