Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà cho đời những đóa hoa thơm.
Có một nghề lặng thầm những đêm thâu
Bên đèn khuya miệt mài trang giáo án
Giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
Đó là nghề, nghề giáo tôi yêu.
Như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi
Thông điệp mà nhà thơ gửi gắm tới người đọc qua đoạn thơ là gì ?
Thông điệp mà nhà thơ gửi gắm tới người đọc qua đoạn thơ là:Nghề nhà giáo là một nghề cao quý và ta hãy biết quý trọng,kính mến thầy cô của mình,những người đã hi sinh thầm lặng để ta có được những kiến thức,kĩ năng tốt giúp cho cuộc sống.