Ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa. Thế nhưng để làm được điều đó, chúng ta không thể "há miệng chờ sung" mà cần tự thân vận động, giống như nhà văn Nga đã từng nói rằng: "Bạn đừng nên chờ đợi những quà tặng của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống". "Quà tặng" của cuộc sống có thể được hiểu về vận may, sự giúp đỡ của người khác. Sẽ thật tuyệt nếu ta có được may mắn hay có ai đó giúp đỡ ta. Thế nhưng mọi sự giúp đỡ chỉ là hỗ trợ, chúng ta mới là người làm nên cuộc sống của chính mình. Khi ta tự mình xây dựng cuộc sống, ta sẽ tìm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc. Những thành quả mà ta hưởng sẽ vô cùng vinh quang và xứng đáng. Quan niệm của nhà văn Nga đã thôi thúc chúng ta tự mình vươn lên, tự mình phấn đấu. Bị mất hai tay sau một cơn bạo bệnh từ nhỏ, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký đã tập viết bằng hai chân. Thầy giáo không chờ đợi phép màu nào mà tự bản thân tạo ra phép màu cho chính mình. Hãy mạnh mẽ đứng lên, tự mình tô vẽ để làm nên bức tranh cuộc sống của chính mình!