@Lambaitot#
Một câu nói chắc chắn sẽ đi vào ấn tượng của người nghe chính là '' Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công mà là con đường ngắn nhất ''. Theo quan điểm, tư tưởng thì đó là một câu nói vô cùng đúng đắn. Học sẽ cung cấp cho ta nhiều kiến thức trong xã hội, nhiều hiểu biết về đời sống và hơn hết nữa nó chính là con đường dẫn đến sự thành công. Ở đời, ai cũng sẽ luôn có tham vọng, khát khao đối với những điều xa xôi, to lớn. Nhưng có nhiều người thường lựa chọn con đường tắt để đạt được sự thành công ấy, thường dùng những mưu mô, sự sảo huyệt để đạt được nó. Đó có thể là những hành vi, những suy nghĩ sai lầm đến với cuộc sống mỗi con người. Chẳng ai có quyền cấm chúng ta không được có tham vọng, nhưng cái sự tham vọng ấy cũng phải có giới hạn của nó, đừng để điều đó giết chết chính bản thân ta. Hãy cố gắng học thật nhiều, vì học chính là con đường ngắn nhất để đạt được ước mơ, khát khao của bản thân. Hãy học để có thể đạt được những điều đó một cách chính đáng nhất. Học là con đường ngắn nhất chứ không phải là con đường tắt. Bởi vì con người ta mới sinh ra là sẽ luôn có quyền được học tập, điều đó bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất nên ta sẽ dễ tiếp thu hơn là rèn luyện nhiều. Vì thế, hãy cố gắng học và bắt đầu từ những thứ giản đơn nhất.