Theo em, đó là ý kiến không đúng(sai).
-Bởi vì nhan sắc đó chỉ là nhất thời thời thanh xuân, nếu lấy chồng giàu thì ban đầu sung sướng là đúng nhưng sau này nếu đụng độ chuyện gì đó thì sẽ không có quyền lên tiếng mà phải nghe theo tiếng chồng->Mất quyền được ý kiến.
-Về chuyện học hành, nếu học giỏi+chăm chỉ, sau này sẽ có công ăn việc làm ổn định, tự lập được tài chính kinh tế và có thể giúp được bố mẹ khi đã tuổi xế chiều, nếu chúng ta không học mà lấy chồng giàu thì sẽ không có việc làm, suốt ngày ở trong nhung lụa mà dần quên mất ý nghĩa cuộc sống. Nếu chẳng may sau này cơ ngơi sụp đổ thì sẽ không có gì, phải dựa dẫm vào bố mẹ(Làm khổ bố mẹ)
*Tự nhiên liên tưởng đến câu "Có làm thì có ăn" của Hồ Chí Minh ở "Những mẩu chuyện về đạo đức, tác phong của Bác Hồ" ở mẩu chuyện tên "Lòng độ lượng của Người" đó ạ.
Học tốt^~^