Nó có thể không hay ạ!
Trong khu vườn đó, hoa hồng nhung đột nhiên nhìn thấy khóm hoa cỏ dại
Hồng nhung kiêu ngạo nói:
- Ha, ngươi vừa xấu vừa nhỏ. Một khóm các ngươi cũng không bằng một mình ta. Ta vừa đẹp, vừa mang vẻ quyến rũ nhất trong các loài hoa. Nhìn ngươi ta không hiểu sao ông bà chủ lại trồng ngươi cạnh ta nữa
Hoa cỏ dại im lặng không nói gì, chỉ cúi mặt xuống vẻ buồn rầu. Một hôm, bà chủ ra hái về và nói với hoa cỏ dại là:
- Ngươi có công dụng thật tốt trong y học dân gian. Ta nhờ ngươi mà có thể lưu thông máu tốt hơn.
Rồi một hôm, cô chủ nhỏ bị côn trùng cắn, bà chủ lại ra hái một ít hoa cỏ dại. Hoa hồng thấy vậy, hối lỗi, nói lí nhí:
- Tớ...tớ....xin lỗi hoa cỏ dại, cậu có thể không đẹp nhưng lại có rất nhiều tác dụng. Xin lỗi vì hôm trước đã dùng những lời nói đó với cậu.
- Không sao đâu-Cỏ dại vui vẻ đáp
Từ đó, hoa hồng và cỏ dại luôn là bạn. Hoa hồng toả ra mùi hương quyến rũ cho cỏ dại ngửi, cỏ dại lại trao cho hoa hồng một lời hứa hẹn