Bạn tham khảo ạ ^^
Cô bé bán diêm mới đáng thương làm sao! Bà và mẹ - hai người yêu thương em nhất đều đã ra đi, em phải cùng bố chuyển đến căn gác xép tồi tàn, lạnh lẽo. Suốt ngày em bị bố chửi mắng, suốt ngày em phải chịu những đòn roi và dường như, những chuyện ấy em đã quá quen và bây giờ thứ đáng sợ nhất đối với em có lẽ là... sự cô đơn. Đêm hôm ấy, mặc dù là đêm giao thừa nhưng em vẫn phải đi bán diêm, đội dưới trời tuyết lạnh giá. Đáng buồn thay, chẳng ai thèm quan tâm đến em, chẳng ai thèm mua giúp em dù chỉ một bao, giỏ diêm từ sáng vẫn còn, lúc này em gần như tuyệt vọng: không dám về nhà vì sợ bố mắng, cũng không biết giờ phải đi đâu. Em ngồi vào một góc tường, chỉ biết nhìn những con người lạnh lùng, vô tâm kia và thắp lên những ước mơ nhỏ nhoi của mình. Tưởng chừng em đã bị bỏ mặc nhưng không, vẫn còn người quan tâm đến em - đó là người bà quá cố - một con người hiền hậu, đầy tình yêu thương, và chính khi ấy, em đã quyết định cùng bà về với Thượng đế Chí nhân...
@vietkiku