Em đồng ý với ý kiến trên bởi vì dù cho Đôn Ki hô tê có là người apr tưởng vào những câu truyện có thật nhưng vẫn là người đáng kính bởi vì
+ ông có những quan niệm tốt đẹp và bảo vệ người lành và diệt trừ kẻ xấu.
+ Ông cũng rất có cá tính và quyết tâm mạnh mẽ khi mà đứng trước kẻ địch
+ ,dù cho là chiến đấu một mình ông vẫn chiến đấu đến cùng mà không bao giờ lùi bước (với chiếc cối xoay gió ) .
+ Ông bỏ quên đi những thứ tầm thường ,sinh hoạt.cá nhân như ăn uống,
+ông có tấm lòng nhân hậu và bỏ quên đi danh lợi và vậy chất mà chỉ sống theo ước mơ của mình ...
+) đó là một người có ký tưởng cao đẹp và quyết tâm theo đuổi lý tưởng vủa bản thân cho đến cùng và rất nghiêm túc với nó .
=> Ông là một người đáng kính nhưng có lẽ rằng,nếu như ông thật sự có thể hiểu và không bị ảo tưởng theo truyện tiểu thuyết ,có lẽ ông sẽ trở thành một người tốt,cod ích cho xã hội