Nói về tình mẫu tử, câu chuyện đã khiến bao người đọc phải rưng rưng nước mắt, phải xúc động. Tình cảm mẫu tử thật thiêng liêng và cao cả. Mẹ luôn là người lo lắng, sốt sắng cho con. Chỉ cần con bị ngã thôi cũng đủ khiến mẹ thấy hốt hoảng, lo sợ, đau lòng. Mẹ vội vã vì lo cho con, vội đến quên không đi cả dép, quần ống cao ống thấp nhưng thật may, con của mẹ không bị làm sao. Vì thế trên môi của mẹ, nụ cười đã xuất hiện. Nói đến tình mẫu tử, cũng cần phải có cả tình cảm của người con. Mẹ đã nhiều tuổi, sức khỏe thật sự là thứ gì đó rất quý giá. Mẹ bị nặng tai, mẹ chẳng thể nghe rõ được những gì con nói nữa. Vậy nên con buồn. Buồn vì con ngày một lớn khôn thì cũng là lúc mẹ ngày càng già yếu đi. Thế nhưng tình cảm mẫu tử thì vẫn luôn tồn tại mãi với một sức sống bất diệt.