Bài làm:
Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất!
Mẹ em năm nay 36 tuổi rồi, nhưng mẹ vẫn còn trẻ trung và năng động. Mái tóc mẹ ngắn và nhuộm màu hạt dẻ óng ánh. Măt mẹ đen láy Như giọt sương mai.Đôi mắt ấy là đôi đã thuwacs khuya, đã khóc vì gia đình. Sóng mũi mẹ cao làm mẹ càng thêm xinh đẹp. Đôi môi hồng hào lúc nào cũng mỉm cười. Nụ cười ấy như làm ấm áp trong em. Đôi môi này vẫn còn in sâu sự ngọt ngào của những nụ hôn mà mẹ hôn em lúc còn nhỏ. Mẹ có dáng người mảnh mai, cao gầy và thon gọn. Đôi bàn tay mẹ sần sùi và khô, nhưng mẹ vẫn vui vì điều đó. Bởi vì mẹ đã dùng đôi tay này để hi sinh cho gia đình.
Mẹ ăn mặc rất giản dị chứ không lòe loẹt. Ở nhà, mẹ mặc đồ bộ cho tiện làm việc nhà. Tuy rằng tóc ngắn nhưng mẹ vẫn buộc lên gọn gàng ở sau gáy để không vướn bận tởi công việc.Mỗi khi đi họp phụ huynh, mẹ mặc một chiếc áo kiểu và quần tây đen. Từ năm em học lớp 1 đến giờ. Mỗi khi đưa em đi học, mẹ luôn mặc một bộ đò bộ dài lịch sự để đưa em tới trường. Khi mẹ dự tiệc hay đi đâu đó, mẹ mặc một chiếc váy dài đến đầu gối. là chiecs vày mẹ thích nhaatf cùng với chiếc ví xin xinh nho nhỏ.
Mẹ không trang điểm quá dậm, cũng không quá nhạt. Với phong cách trang điểm của mẹ, làm cho em thấy mạ ngày càng đẹp hơn! Mẹ hiền lnhaf và cũng rất nghiêm khắc. Những lúc em và em của em làm sai thì mẹ nghiêm khắc phạt. và cũng có lúc mẹ như một thiên thần hiền từ mooic khi em và em của em biết sửa sai. Mẹ rất công bằng và không bao giờ thiên vị. mẹ không bênh em cũng không bênh em của em. nếu ai làm sai thì mẹ sẽ nhiêm khắc phạt người đó!
Em rất yêu mẹ của em! Em ẽ dùng tình thương của mẹ để cố gắng học thật giỏ để không phụ lòng mẹ. và làm động lực bước tiếp trên con đường đến trường của mình!
Trưởng nhóm Olympia chân thành cảm ơn!
Chúc bạn học tốt nhé bạn iu! K coppy đâu nhé! Bài của mình ak nha!