Dạ cho em hỏi Câu 1 Quy định của pháp luât về trật tự, của an toàn giao thông Câu 2 Đặc điển của biển báo cấm, biển báo nguy hiểm Câu 3 Quy trunhf của nhà nước về quyền và nghĩa vụ học tập của mình Câu 4 Những nguyên nhân gây ra tai nạn Câu 5 Ý nghĩa của việc học đối bản thân và gia đình DẠ EM CẢM ƠN😅😅😅😅😅

Các câu hỏi liên quan

II. READ THE TEXT CAREFULLY, THEN DO THE TASKS Holi, known as the festival of colours, is the Hindu festival celebrated by Hindus all over Asia and also by the people from some parts of Europe and North America. It is mainly observed in India and Nepal. Holi commemorates the victory of good over evil, marks the arrival of Spring, and a time to give thanks for the good harvest. The dates change each year according to the full moon, but it is normally in March and sometimes in late February and lasts for a night and a day. Around a bonfire and perform religious rituals praying that evil will be destroyed. The next morning is a free-for-all festival of colours. People chase each other, smear each other with paint, throw coloured paint powder over each other, and drench each other with coloured water. Some people carry waterguns and coloured water-filled balloons for their water fight. In the evening, people visit houses of their friends and relatives and share sweets and other food items. A. Decide if the statements are True or False 1. the 'festival of colours' is another name for Holi 2. only Hindus celebrate Holi 3. Holi is celebrated on 1 March - the first official day of spring 4. Holi activities start early in th morning 5. the famous festival of colours is the second day of Hol, and cojour each other 6. water guns and water-filled balloons are also used to play and colour each other B. Answer the questions 1. where is Holi mainly celebrated? 2. when does Holi take place? 3. how long does the festival last? 4. why is Holi festival celebrated? 5. how do people celebrate Holika Dahan? 6. what do people do on the day of Holi?

Phân tích Tâm Trạng và Hành động của Mị trong đoạn trích sau: "Ngày Tết, Mị cũng uống rượu. Mị lén lấy hũ rượu, cứ uống ực từng bát. Rồi say, Mị lịm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng Mị thì đang sống về ngày trước. Tai Mị văng vẳng tiếng sáo gọi bạn đầu làng. Ngày trước, Mị thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, Mị uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê, ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị. Rượu đã tan lúc nào. Người về, người đi chơi đã vãn cả. Mị không biết , Mị vẫn ngồi trơ một mình giữa nhà. Mãi sau Mị mới đứng dậy, nhưng Mị không bước ra đường chơi, mà từ từ bước vào buồng. Chẳng năm nào A Sử cho Mị đi chơi Tết. Mị cũng chẳng buồn đi. Bấy giờ Mị ngồi xuống giường, trông ra cái của sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, Mị phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi A Sử với Mị, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau! Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra. Mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường".