$#ziahan$
Thông qua tác phẩm "Mẹ tôi", tác giả thể hiện hình ảnh của người mẹ qua rất nhiều chi tiết độc đáo. Và tình yêu thương của người mẹ dành cho En-ri-cô
Hình ảnh của người được hiện lên rõ nét qua lời kể của người ba. Mẹ là người yêu thương con vô bờ bến. "Mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con,..." Hình ảnh người mẹ hiện lên thật thật tội nghiệp, đó là một người mẹ đang đau khổ, đang trằn trọc lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho đứa con bé bỏng, và có lẽ rằng con đau một nhưng có khi mẹ còn đau gấp trăm lần con. Mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì con. "Người mẹ sẵn sàng bỏ một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hy sinh tính mạng để cứu sống con". Mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của mỗi con người. Tôi cũng vậy, mẹ là người luôn luôn quan tâm, chăm sóc và ở bên cạnh tôi.
Mẹ là người phụ nữ tôi yêu thương nhất. Khi đọc tác phảm "Mẹ tôi", tôi lại càng hiểu thêm về mẹ hơn. Tôi lại càng yêu mẹ nhiều hơn. Vì mẹ là người không thể thiếu đối với tôi