Trước khi nhận ra ông Sau :
+ Vồn vã, sợ hãi, chạy vụt đi gọi má
+ Không chịu gọi ông Sáu là ba mà toàn nói chống
+ Từ chối sự săn sóc của ông Sau
+ Bị đánh nhưng không khóc mà bỏ sang bên bà ngoại
Sau khi nhận ra ông Sáu
+ Không bướng bỉnh, cau có nữa
+ Ân hận vì đối xử không phải bới ba
+ Khóc thét lên và gọi ba trước khi ông Sáu chuẩn bị ra đi
+ Nhảy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ông Sáu vừa cuống quýt xen lẫn với lo sợ
=> Bé Thu có cá tính mạnh mẽ, không làm theo suy nghĩ của ng khác mà có chủ kiến của mình: không tin không nghe, chưa hiểu không làm. Cá tính ấy đã làm cho cô bé trở thành cô giao liêm dũng cảm