Mở bài:
Từ thuở xưa ông cha ta đã luôn áp dụng vào thực tế rằng môi trường sống có thể thay đổi được bản chất của con người. Qua đó đã có câu"Gần mực thì đen gần đèn thì rạng". Nhưng cũng có một vài ý kiến phản bác lại: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì?
Kết bài:
Câu tục ngữ "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng" đã nói lên được tính đúng đắn của câu tục ngữ tuy không chỉ là toàn diện mà vẫn còn một số hạn chế. Qua đó câu tục ngữ muốn khuyên nhủ chúng ta rằng phải biết chọn môi trường để sống, không nên sống trong những môi trường thiếu lành mạnh, đồng thời nhắc nhở chúng ta phải biết cẩn trọng và tránh xa những thói hư tật xấu của xã hội.