Dân tộc ta từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau theo đúng tinh thần: lá lành đùm lá rách. Đây là bài học về đạo lí làm người rất quan trọng và cần thiết. “Lá lành” là con người thuận lợi, giàu có. Còn 'lá rách” là con người khó khăn, nghèo khó. Câu tục ngữ khuyên con người ta nên biết giúp đỡ, đùm bọc những người gặp cảnh khó khăn. Câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách” là hoàn toàn đúng. Người ta ở đời, có lúc gặp phải khó khăn, hoạn nạn. Lúc ấy nếu có sự giúp đỡ, chia sẻ của người khác là rất cần thiết và quan trọng. Sự đùm bọc lẫn nhau, tương thân, tương ái là một cách sống cần thiết, đầy nhân ái. Lòng nhân ái là đức tính mà mỗi con người cần phải có để hoàn thiện nhân cách. Chính truyền thống này là cơ sở tạo nên sức mạnh đoàn kết để bao đời nay dân tộc ta chiến thắng giặc ngoại xâm. Hay trong đợt covid19 vừa qua đã có rất nhiều tấm lòng cao cả, đùm bọc những người khó khăn hơn. Tóm lại, tình yêu thương là một truyền thống tốt đẹp, là thứ ánh sáng dịu hiền chiến thắng mọi khó khăn. Mỗi người chứng ta phải có ý thức đoàn kết, tương thân tương ái nhằm xây dựng đất nước ngày càng đi lên.