Con người khi được sinh ra không có ai được hoàn hảo toàn diện cả. Những người tuy xinh đẹp nhưng họ rất điệu đà và vô ý thức, và kém thông minh. Có những người tuy có bộ óc vĩ đại, thông minh nhưng họ lại có một cơ thể ốm yếu, xấu xí. Những người tuy xinh đẹp nhưng họ rất điệu đà và vô ý thức, và kém thông minh. Những người thông minh nhưng kém may mắn họ đã nỗ lực rất nhiều để có được thành công đó, bởi vậy không có gì là không thể. Bởi vậy lời nói của người đạo diễn trên thật đúng: "Phẫu thuật thẩm mỹ là nhân văn, nó giúp thay đổi ngoại hình". Chúng ta được sinh ra nhưng chưa hài lòng về ngoại hình bản thân thì ta có quyền thay đổi bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Như ta đã biết để được phẫu thuật thẩm mỹ cần một khoảng tiền rất lớn, bởi vậy ta biết rằng để có được số tiền lớn để thay đổi ngoại hình bản thân họ đã phải nỗ lực rất nhiều tốn bao nhiêu mồ hôi công sức thì mới sở hữu. Qua đó mới thấy sự tài giỏi của họ, họ làm vì mơ ước của họ thì ta không thể can ngăn được, đó là một việc làm ổn. Thay đổi ngoại hình bản thân giúp họ không bị e thẹn vì ngoại hình của bản thân. Tuy nhiên không nên quá lợi dụng vào việc thẩm mỹ, thẩm mỹ nhiều lần quá mức sẽ khiến ta không thể nhận ra bản thân mình là ai nữa, ngoài ra nếu gia đình không có điều kiện thì đừng có tiêu xài quá vào việc thẩm mỹ. Chỉ vì sắc đẹp bản thân thôi mà khiến ta lâm vào cảnh túng thiếu. Theo bản thân em việc phẫu thuật thẩm mỹ là nhân văn không có gì là tệ bởi nó giúp ta cảm thấy tự tin hơn trong giao tiếp và làm việc.