1. cái hay của từ “thốt” : miêu tả tiếng nói của Thúy Vân trong như ngọc
2. em có đồng ý vói ý kiến trên. Vì vẻ đẹp của Thúy Vân là vẻ đẹp đoan trang, phúc hậu, dịu dàng. Vẻ đẹp của nàng khiến cho mây phải thua, tuyết phải nhường. Điều đó dự báo nàng có một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, suôn sẻ.
3, Qua đoạn trích trên ta thấy vẻ đẹp của TV đc ND miêu tả bằng bút pháp ước lệ tượng trưng, lấy cái đẹp cua tự nhiên để so sánh, tôn vinh vẻ đẹp của nhân vật. " Vân xem trang trọng khác vời", hai chữ " trang trọng" đã làm nổi bật lên vẻ đẹp cao sang, quý phái của TV. Nàng có khuôn mặt dầy đặn, tròn trịa như vầng trăng rằm; đôi lông mày đep, đậm nét như con ngài. Miệng cười tươi như hoa, tiếng nói trong như ngọc; mái tóc bồng bềnh hơn mây, làn da trắng như tuyết. Vẻ đẹp của TV đc ND miêu tả như vẻ đẹp của " suối đầu nguồn, trăng đầu tháng". Vẻ đẹp ấy khiến cho ai trông thấy cũng phải ngưỡng mộ, ngắm nhìn. Vẻ đẹp của nàng khiến cho mây phải " thua", tuyết phải " nhường". Với cách miêu tả này, vẻ đẹp của TV hiện lên là 1 vẻ đẹp đaon trang, phúc hậu. Bằng cách mieeutar chi tiết và cụ thể, cùng với bút pháp ước lệ tượng trung, nghệ thuaaathj liệt kê, so sánh,... ND đã cho ta cảm nhận đc vẻ đẹp của TV là sự kết tinh của những gì quý giá nhất trên đời. Như vậy, ta có thể khẳng định ranwngf chân dung của TV là chân dung mang tính cách số phận. Vẻ đẹp của nàng đẹp hơn nhũng gì mĩ lệ nhất của thiên nhiên nhưng tạo sự hài hòa. Vẻ đẹp đó dự báo ngàng có một cuộc đời êm đềm, hạnh phúc, suôn sẻ.