Đề 1: Em hãy viết đoạn văn (từ 5-8 dòng) thể hiện tình cảm của em về người thầy.
20/11 lại về theo từng cơn gió đông se se lạnh, trong lòng em gợi bao niềm cảm xúc về người thầy. Có lẽ, cha mẹ là người cho chúng ta hình hài nhưng để có thêm kiến thức sâu rộng đều nhờ công lao dạy dỗ của người thầy. Ngày qua ngày, thầy luôn chèo đò để đưa em đếm bên bờ dòng sông tri thức. Thầy ơi! Dù có đi khắp mọi miền nhưng em không nào quên được công lao dạy dỗ của thầy. Nhân ngày 20/11, em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình.
Đề 2: Em hãy viết đoạn văn (từ 5-8 dòng) nói về những việc lm để bảo vệ môi trường.
Có lẽ, thiên nhiên là nguồn sinh sống đối với mỗi sinh vật trên Trái Đất, đóng vai trò quan trọng. Do đó, chúng ta cần: không xả rác bừa bãi ; đổ rác đúng nơi quy định ; cùng trồng cây xanh ; tuyên truyền với mọi người các việc làm bảo vệ môi trường ; không chặt phá rừng ; không xả các chất thải chưa được xử lý ra ao, hồ, sông, suối ; không sử dụng thuốc trừ sâu, chất đọc hóa học, không đốt rừng làm nương rẫy. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau góp phần bảo vệ đất Mẹ thiên nhiên này.
Chúc bạn hc tốt