$Câu 1$
- Thể thơ: Tự do
$Câu 2$
- BPNT: Liệt kê ( yêu, ghét, cười, khóc - Các trạng thái của con người )
- Đối lập: yêu >< ghét - cười >< khóc
- Sử dụng các từ láy
$\Rightarrow$ Khiến đoạn thơ có vần, nhịp điệu, dễ đọc. Cũng là một lời dăn dạy con từ người mẹ
$Câu 3$
“ngon ngọt nuông chiều”
- Cùng nghĩa với dụ dỗ và lôi kéo một cách nhẹ nhàng nhưng lại không phải vào mục đích tốt
$Câu 4$
- Bài học rút ra: muốn trở thành người tốt thì phải trung thực, chính trực, đừng rơi vào cạm bẫy của gian dối, thói hư tật xấu. Thà chết vinh còn hơn sống nhục
$@HannLyy$