*ĐỀ BÀI: Viết đoạn văn nêu lên bài học mà em nhận được sau khi học xong văn bản “ Bài học đường đời đầu tiên”
" Bài học đường đời đầu tiên" là một văn bản nói về câu chuyện của anh chàng Dế Mèn. Nó là một bài học nói về tật xấu của con người hay mắc phải chính là thói kiêu căng, chưa biết yêu thương người khác. Câu chuyện của Dế Mèn khuyên chúng ta hãy biết sống đoàn kết, nhân ái, chan hòa, quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh. Văn bản nói về sự trả giá cho những hành động ngông cuồng. Bài học ấy thể hiện qua lời khuyên chân tình của Dế Choắt. Đó cũng là bài học cho chính con người. Chỉ vì tính cách kiêu căng của Dế Mèn mà Dế Choắt phải chết oan.
⇒ Kết luận: Chúng ta nên biết sống đoàn kết, thoan ái với mọi người, kẻ kiêu căng có thể làm hại người khác......
@779
Chúc học tốt~