Đề 7 Đọc đoạn trích: “Một tai hoạ đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Đó là: không trông thấy tôi nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang, chị Cốc liền quát lón: -Mày nói gì? -Lạy chị, em có nói gì đâu! Rồi Dế Choắt lủi vào. -Chối hả? Chối này! Chối này! Mỗi câu “Chối này!” chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà trúng hai mỏ, Choắt quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thin thít…” Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của tác giả nào? Câu 2: Xác định phép tu từ có trong các câu: “Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.” “Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thin thít.” Câu 3: Tìm từ láy có trong đoạn văn Câu 4: Tìm phó từ có trong câu văn “Đó là: không trông thấy tôi nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang, chị Cốc liền quát lón” Câu 5: Từ nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích, em rút ra bài học gì cho bản thân.

Các câu hỏi liên quan