* Mik ko chép mạng *
* Ai bảo mik chép mạng thì cho xin link chép đã nhé *
Đề bài : Chứng minh Bác Hồ luôn yêu thương thiếu nhi
* Dàn bài :
I) Mở bài :
Bác Hồ là vị lãnh tụ muôn vàng kính yêu của nhân dân ta . Người đã cống hiến cả cuộc đời của mình để dân ta có cơm ăn , áo ấm để mặc và được học hành . Trong suốt cuộc đời 79 mùa xuân của mình , Bác đã dành cho nhân dân ta một tình yêu rộng lớn , bên cạnh đó , Bác đặc biệt quan tâm tới thiếu niên và nhi đồng . Trong bức thư gửi cho thiếu niên và nhi đồng , Bác có viết : " Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh "
II) Thân bài :
1 . Trong hoàn cảnh đất nước ta bị nô lệ :
- Vì yêu nước thương dân , Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước . Bác đã làm rất nhiều nghề và chịu đựng sự vất vả khó nhọc để đem lại độc lập tự do cho dân tộc . Trên con đường hoạt động , Bác cũng quan tâm , yêu thương đối với thiếu niên và nhi đồng . Nhớ lại những năm tháng đất nước ta vẫn còn trong bóng tối , nhân dân ta phải sống cuộc đời nước lệ đâu thương . Thương dân Bác thương cả các cháu nhi đồng . Vì nước mất nhà tan , cha mẹ khổ vì đói nghèo nên các cháu phải chịu nhiều thiệt thòi , Bác lo cho các em :
" Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn , ngủ , biết học hành là ngoan
Nay vì vận nước gian nan
Trẻ em ta phải lầm than cực lòng "
2 . Khi cách mạng :
- Khi cách mạng tháng tám thành công dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn nhớ đến thiếu niên nhi đồng . Bác đã viết thư cho các em nhân ngày khai trường . Bác đã đặt niềm tin vào thế hệ H/Sinh và Bác căn dặn : " Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không , dân tộc VN có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay ko , đó chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em " . Ls dạy đó , thể hiện niềm tin yêu , sự tin tưởng của Bác đối với các thế hệ trẻ . Trong những năm kháng chiến chống Pháp cứ mỗi dịp Trung Thu là Bác lại gửi thư cho các thiếu niên nhi đồng . Trong thư năm 1951 , Bác có viết :
" Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng "
- Trong kháng chiến gian khổ , Bác còn gửi quà tặng HS và gửi kèm theo 1 bài thơ :
" Vở này ta tặng cháu yêu ta
Tỏ chút lòng yêu nước cháu gọi là
Mong cháu ra công mà học tập
Mai sau cháu giúp nước non nhà "
3 . Khi hòa bình lập lại :
- Hòa bình lập lại ở miền Bắc , từ Việt Bắc Bác trở về thủ đô HN . Dù bận rất nhiều công vc nhưng Bác luôn thường xuyên gần gũi với thiếu niên nhi đồng . Bác động viên các cháu :
" Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình
Để tham gia kháng chiến
Để giữ gìn hòa bình . "
- Bác Hồ đã để lại cho thiếu niên nhi đồng 5 điều Bác dạy . Ngày nay, tuy Bác đã đi xa nhưng 5 điều Bác dạy vẫn là " kim chỉ nam " cho thiếu niên nhi đồng học theo ls Bác . Trong ls di chúc , khi đi xa , Bác vẫn căn dặn phải chăm lo " bồi dưỡng cách mạng trong thế hệ " cho đời sau .
III)Kết bài :
BH luôn là người Bác kính yêu của nhân dân VN . Tình yêu thương của Vác vs thiếu niên bao la như núi cao biển rộng . Để đền đáp xứng đáng vs tình yêu thương đó , chúng ta phải học giỏi , lm theo 5 điều Bác dạy là đã hành động thể hiện sự bt ơn của bản thân chúng ta đối với Bác Hồ kính yêu