Bài làm:
Ông bà kính mến!
Hôm nay cháu viết thư này gửi tới ông bà đôi lời chia sẻ về trải nghiệm của cháu về đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua.
Vào cuối năm 2019, một loại virut mới có tên là COVID-19 đã gây ra đợt bùng phát dịch và được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Từ đó, dịch bênh này đã lan ra toàn cầu. COVID-19 đã làm tử vong rất nhiều người và diễn biến phức tạp.
COVID-19 gây ratình trạng nhiễm trùng hệ hô hấp với các triệu chứng nguy hiểm bao gồm sốt,đau đầu,ho,khó thở và nhiều triệu chứng khác. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời thì sẽ gây đến tử vong.
Trước tình trạng đó Đảng và nhà nước ta đã có các chủ rương chính sách chỉ đạo phòng chống kịp thời ngay từ ban đầu và ngăn chặn kịp thời tới toàn dân không để dịch bệnh lan ra cộng đồng.
Bản thân cháu là một học sinh Tiểu học, một công dân nhỏ tuổi được sự chỉ bảo của người thân trong gia đình và thầy cô trong nhà trường cùng với đó là các hệ thống thông tin truyền thông,báo,đài.... cháu đã chấp hành tốt công tác phòng chống dịc và nhắc nhở bạn bè thực hiện tốt các quy định như rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn và đeo khẩu trang mỗi khi đến trường hoặc khi ra khỏi nhà.
Qua đó cháu cũng rút ra được những bài học bổ ích, biết giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cá nhân, người thân và cộng đồng và nhận thức được các dịch bệnh nguy hiểm, cách phòng chống khi đại dịch xảy ra. Cháu tin rằng đất nước Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng và đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh COVID-19.
Cháu yêu quý của ông bà!
* Mình đảm bảo với bạn là không chép mạng, bài này là lúc mình được tham gia viết thư Quốc Tế bài này bằng tiếng anh và may mắn mình đã tìm lại được, bài viết này là do công sức của bố và mình viết ra. Cảm ơn bạn đã xem*