Đây là một câu chuyện đã xảy ra với em từ rất lâu rồi, nhưng em vẫn không thể nào quên được trải nghiệm đó.
Tám năm về trước, khi em bốn tuổi rưỡi, mẹ em đã đưa em tới Nhật Bản – một đất nước phồn hoa, nhộn nhịp vô cùng – để em được trải nghiệm đi ra nước ngoài lần thứ hai. Em được đi với mẹ và dì của em. Câu chuyện diễn ra ở một công viên lớn. Lúc đó, em thích thú vô cùng, mẹ em và em được dì em dẫn đi tham quan khắp nơi, sau một hồi, chúng em dừng chân ở một công viên lớn. Khi mẹ em và dì em ngồi nghỉ, em đã chạy khắp công viên để khám phá. Quang cảnh xung quanh đã rất đẹp rồi, được thêm đó là mùa hoa anh đào nở nữa. Em nhìn xung quanh, thấy có một cây anh đào to, cao và có rất nhiều hoa, em thấy lạ mắt nên em đã chạy ra và trèo lên cây. Có các anh chị lớn hơn em một chút cố nói với em trèo xuống, nhưng em không hiểu tiếng Nhật nên em vẫn tiếp tục trèo. Khi dì tìm ra em thì em đã trèo lên đến ngọn cao nhất của cây. Lúc ấy em rất vui, nhưng cũng có một chút sợ hãi vì sợ rơi xuống. Đúng lúc ấy, em bị trượt tay khỏi cây và rơi xuống, may mắn thay, dì em đã chạy ra và đỡ em. Nếu dì không có ở đó, thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
Khi ấy, em sợ hãi vô cùng, em cảm thấy rất hối lỗi với hành động dại dột của mình và làm cho dì và mẹ lo lắng. Cho tới giờ, em vẫn luôn nhớ tới trải nghiệm ấy và tự nhủ sẽ không bao giờ để điều đó tiếp diễn.
*Dựa trên `1` câu chuyện có thật:3
`\text{Yana!}`