Vào cuối tháng , em đc ba mẹ chở đi chơi ra thành phố . Em đi cùng với ba mẹ . Thành phố em tới nó rất đẹp
Gia đình em trước khi đi đã chuẩn bị quần áo , máy chụp ảnh . Lúc đó , tâm trạng em rất vui . Em đi ra thành phố bằng ôtô . Em đi vào khoản lúc chiều . Trên đường đi , hai bên cây và nhiều người đi đường Em đã tới thành phố . Em thấy ở đây , cây cối đẹp và mát . Có nhiều nhà hàng to lớn và đường thì lúc nào cũng có người đi qua đi lại . Đặc sắc ở thành phố là có nhiều khu du lịch đẹp
Em rất thích thành phố này vì em đã được một chuyến đi chơi ở thành phố . Nếu em có dịp rảnh , em sẽ tới đây một lần nữa . Em thấy chuyến đi này rất vui .
Xin trả lời hay nhất ạ