bài làm:
Suốt những năm học tiểu học thì còn gắn liền với các chuyến đi dã ngoại , vô cùng thú vị cùng các bạn trong lớp. Nhưng có lẽ chuyến dã ngoại mà em thích nhất là chuyến đi làm bánh hồi còn học lớp 4.
Nghe được tin đi làm bánh tại một trung tâm lớn, lớp em ai cũng vui mừng, háo hức mong đợi. Trên đường đi, ai cũng hỏi cô: Cô ơi, đã đến chưa cô, khi nào mới đến vậy ạ?. Lúc đến nơi, là một trung tâm làm bánh to lớn, rộng rãi nhìn rất là đẹp. chúng em xếp hàng lần lượt đi vào rửa tay. Sau đó, chúng em chụp những bức ảnh đẹp đẽ để làm kỉ niệm rồi mới làm bánh.Trên bàn, các cô , chú đã để sẵn nguyên liệu cần làm bánh , đem vào bàn làm cùng nhau. Ai cũng vừa làm vừa nói chuyện, cười rôm rả. Các bạn khéo tay làm những hình dạng khác nhau rất là bắt mắt và xinh xắn. Khi làm xong, chúng em được nếm thử thành quả của mình làm, nó rất là ngon.
Đó là kỉ niệm đẹp nhất mà khiến em nhớ mãi khi được tham gia các hoạt động tập thể. Sau khi tham gia làm bánh với cả lớp nó làm cho em biết thêm về khéo tay hay làm
chúc bạn học tốt