`-` Xem ảnh !
* Bổ sung
+ Thân bài :
Sự hạnh phúc tột đỉnh chả chú bé Hồng được thể hiện rõ trong lúc gặp được mẹ. Khi đuổi theo mẹ, tất cả những cảm xúc của Hồng đều xáo trộn và lẫn tạp. Lúc đó , Hồng chạy cheo và gọi mẹ bằng giọng bối rối, niềm khao khát mãnh liệt ! Được bước lên trên ghế xe cùng mẹ, chú ríu chân lại vì quá vui mừng, hạnh phúc. Chú khóc thật to và nức nở. Hồng không muốn gồng mình lên mạnh mẽ mà chống chọi như ở bên cạnh bà cô. Hồng không lo âu mà tận hưởng trọn vẹn những hơi ấm, cảm xúc sung sướng khi ở trong lòng mẹ với những hành động và cử chỉ chu đáo, tận tình.
* Kết bài :
Qua phần phân tích trên, tác giả đã vô cùng thành công khắc hoạ nhân vật chú bé Hồng. Đó là một chú bé có tuổi thơ bất hạnh, trưởng thành sớm và vô cùng thiếu thốn tình cảm gia đình ! Qua đây, tôi cảm thấy vô cùng ghét và căm hận xã hội phong kiến thối nát, không công bằng được hiện lên ở trong văn bản này.