Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bà em nói đúng bé Lan em gọi là cháu. Vừa chín tháng tuổi đã lẫm đẫm tập đi và bi bô tập nói. Hằng ngày, bé mang lại cho cả nhà em những niềm vui vẻ, hạnh phúc
Lan trông mới thật là xinh xắn và đáng yêu. Bé có thân hình nhỏ nhắn, mập mạp và dễ thương.Bé có làn da trắng hồng, mịn màng. Khuôn mặt bé tròn trịa, đầy dặn,với cái mũi li ti như trái nho. Cái miệng bé lúc nào cũng à ừm vài câu nói:” ba, mẹ,...”
Tóc Lan tới cánh tai, tơ đen nhánh phủ kín trên đầu. Đôi mắt đen láy mở to như đôi hạt nhãn ít khi thấy chớp, nhìn Mắt bé lan y như không có tròng trắng. Đôi má bánh bao, phúng phính, mỗi khi bé cười là để lộ má đồng tiền mà bé được duy truyền từ mẹ.
Nửa tháng nay, Lan lon xon tập và bi bô . Đôi chân bé chập chững từng bước ngắn, hay bị té nhưng chẳng bao giờ khóc Trông dáng người lắc lư, đầu chúi về trước, tay dang ngang, là chân cứ đi chéo lại, em thấy cách đi của bé mới thật thú vị làm sao. Tuy bị té xuống hoài nhưng không lần nào bé khóc, chỉ biết đứng lên và chập chững đi tiếp từng bước một. Bây giờ bé khác rồi, trước mặt mọi người, có ai bảo: "Bé Lan đi thử , nói thử đi” thì lan ngay lập tức đứng dậy đi từng nước một, còn gọi tên đồ vật mà bé biết. Ai cũng bất ngờ lắm vì bé còn biết cộng trừ nũa cơ.
Be Lan giỏi lắm, còn biết nói tiếng anh giỏi nũa, biết nói mom, dad, one,two,... vì bé đã được mẹ và ba tận tình chỉ cho từng chữ, bé biết tính giỏi, biết cộng 1 trừ 1 biết cộng 2 trừ hai. Bé tính hơi chậm, còn phải dùng tay đếm có lúc đếm sai nhưng thế là giởi rồi. Bé cũng đang tập nói nhiều từ hơn như :” ông, bà, bàn, ghế,.....” khi chỉ cái gì thì nói đúng cái đó bbes biết nhiều lắm nhưng tính toán thì hơi sai chút thôi.
Lan là niềm vui của cả nhà em. Từ khi có bé, cả nhà em vui nhộn hẳn lên. Trong nhà em, ai cũng cưng chiều bé cũng mong bé ăn no, ngủ ngon, chóng lớn…