Nhà em, ba em nuôi rất nhiều loài động vật. Nào là : chó, mèo, gà,... Nhưng em vẫn thích nhất là con cún.
Nó có tên là Mimi. Nó có bộ lông màu vàng, trên cổ có lông màu trắng, khi nhìn từ xa như những hạt ngọc trai. Đôi mắt tròn xoe như những viên ngọc sáng lấp lánh trên bầu trời. Miệng nó như đang nhoẻn miệng cười với em. Đôi tai nó giống hai cái quạt phe phẩy trông thật dễ thương. Mũi nó liên tục thở như đang nóng lòng chờ đợi một thứ gì đó. Bốn chân thon, ngắn và khỏe.
Mimi nhà em là con chó nhưng nó rất gần gũi, thân thiện với con người. Mỗi buổi sáng, em đi học, nó theo chân em như đang tiễn em đi học. Mỗi khi em đi học về, nó ra đón em tận cổng. Buổi tối, khi cả nhà đang chìm vào giấc ngủ say, nó sủa gâu gâu khi có người lạ vào nhà. Khẩu phần của Mimi lúc nào cũng có vài cục thịt và một con cá. Lúc em cho nó ăn, nó rất vui. Khi em tắm cho nó, nó rất thích nghịch xà phòng, lúc nó tắm xong thì em thấy nó lắc mình để nhanh khô hơn. Mimi nhà em rất thích uống sữa tươi. Có khi buổi tối, nó nó đang ngủ say, em bèn đắp chăn cho nó, trông nó khi ấy thật dễ thương.
Mimi rất thân thiện với em. Và em cũng vậy. Em rất yêu quý Mimi. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó luôn bên em.
[ Đây là bài văn của mình nha, nếu thấy hay thì cho mình câu trả lời hay nhất nha <3 ]