Hôm nay là chủ nhật, em được nghỉ học. Như thường ngày, em dậy sớm để tập thể dục. Bầu trời cao, rộng báo cho em biết sẽ có một ngày tuyệt đẹp. Không phải đến trường nên em thảnh thơi hơn thường ngày. Đang mải mê với những động tác vươn thở, điều hòa thì tiếng líu lo của đàn chim như dẫn lối cho em đến khu vườn trước nhà. Đó là khu vườn do mẹ chăm sóc từ rất lâu
Trong vườn có rất nhiều cây. Cây cam có cành lá xum xuê, quả vàng óng như những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên cây. Cây chuối tàu lá xanh, thân cũng xanh, mang buồng chuối đến chục nải cũng xanh, lốm đốm vài quả chín rất hấp dẫn. Cây bưởi cành nhỏ chúc xuống, những quả bưởi to, tròn xanh mướt
Vườn hoa được trồng tách hẳn riêng ra một khu với vườn cây ăn quả. Nào hoa cúc vàng óng ả, hoa thược dược hồng rực rỡ, hoa đồng tiền đỏ tươi, hoa hồng ngát hương thơm,… muôn loài hoa thi nhau khoe sắc. Vườn hoa là nơi thu hút nhiều nhất chị ong, cô bướm đến vui đùa. Ai cũng khoác lên mình một bộ cánh đẹp đẽ nhất: chị bướm trắng điểm thêm vài chấm đen trên cánh, chị bướm Vàng lại có những họa tiết đen huyền bí trên bộ quần áo của mình, những chú ong vàng ăn vận đơn giản mà vẫn cực kì đẹp đẽ,… ai nấy đều lộng lẫy như đi dự vũ hội. Từng đàn, từng đàn tấp nập bay lượn, trêu đùa nhau, nhảy múa cùng nhau, khiến khung cảnh khu vườn trở nên tươi vui, nhộn nhịp hơn.Khung cảnh mới náo nhiệt làm sao.
Một tuần trôi qua thật là nhanh. Nhưng trong suốt thời gian này em đã hiểu biết thêm về thiên nhiên và nhất là em lại thêm yêu khu vườn của tôi.