@Holliwood#:
Những năm tháng ngồi trên mái trường cấp hai thật ấm áp. Những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường có là những học sinh còn ít kiến thức, còn ít những phẩm chất. Những ngày tháng đó thật đẹp đẽ, thật cao quý làm sao.
Ngày tháng trôi qua, từ những năm còn mới chập chững bước vào ngôi trường cấp hai mà giờ đây đã lên lớp tám rồi. Những năm lớp sáu thật yên bình làm sao, thân thương biết nhường nào. Những lúc nhớ nhớ gia đình, những lúc nhớ về những năm tháng vui tươi ở năm cấp một. Những năm tháng lớp sáu còn chưa quen với môi trường ở lớp - một cảm giác rất sợ hãi và bỗng muốn khóc òa lên. những ngày sau, dần dần quen hơn, biết hòa đồng với các bạn trong lớp, thầy cô, mái trường,... những ngày tháng học tập ở lớp sáu hơi khó khăn với em những nhờ thầy cô đã giúp đỡ, gắn bó suốt một năm trời để em có thể quen hơn. Rồi cũng đến lúc thi các bạn nhỉ. Thi cử là một điều hết chi là khó những không nhờ cái khó mà em lại bỏ cuộc. Trước những ngày thi cử em đã học, học rất chăm chỉ để mình có thể thi tốt đem những con điểm thật cao cho cha mẹ, thầy cô. Một năm đã đi qua. Những năm tháng lớp sau đó thật vui có đúng không các bạn? Rồi những năm tháng đó trôi đi, trôi đi đem những nỗi buồn đó ra đi rồi cũng đã lên lớp bảy. Em nghĩ lớp bảy này cũng sẽ dễ hơn như năm lớp sáu vậy. Nhưng em đã nghĩ sai rồi, lên lớp bảy còn rất nhiều cái khó mà nó phải bắt em vượt qua. Ngày tháng trôi đi, dần dần em cũng quen hơn với các bạn trong lớp ở những năm lớp sáu. Bạn bè một thứ tình cảm rất đẹp đẽ. Những ngày tháng xa các bạn thì em buồn hơn, rất buồn vì không được ở bên chia sẻ với các bạn được. Mái trường cũng càng thân thuộc với em ngày càng nhiều. Những ngày tháng ở bên trường thật vui, thật hạnh phúc, thật ấm cúng,... Những lúc xa trường thì em cũng rất buồn bởi vì nếu không gặp lại trường thì em cũng sẽ không gặp lại bạn bè, không được hấp thu những kiến thức từ thầy cô được. Vì thế mà em trở nên rất buồn. Những ngày tháng trôi đi, đem theo những kí ức còn in đậm trong tim cũng dần trôi đi. Những ngày tháng lận đận bên sách vở vẫn còn đó. Thật vui khi mái trường vẫn còn nguyên vẹn. Những ngày tháng đó thật đẹp có đúng không nào. Những ngày tháng đó rất đẹp, nó cho ta biết giá trị của bản thân, giá trị của niềm hạnh phúc, giá trị của niềm vui và giá trị của niềm tự hào nữa. Thật vui khi ở bên mái trường.
Và giờ đây, em đã bước đến một năm học mới nữa. Thật vui khi được gặp lại bạn bè, gặp lại thầy cô, trường lớp, bàn ghế, những cây phần thân quen nữa. Thật vui có đúng không nào? Các bạn nghĩ như thế nào khi sẽ gặp lại thầy cô, bạn bè? Em nghĩ rằng các bạn sẽ thật vui, rất vui có đúng không nào. Mong rằng năm học mới này sẽ thật tuyệt để em có thể nhớ mãi, nhớ mãi và không bao giờ quên được nó cả. mái trường thân yêu của em!!
Bn tham khảo nhé!!! ~~~ Viết không dài mong bn nhận ~~~
Xin ctlhn ạ