Ngày đầu tiên đi học đã mang đến cho em những cảm giác vô cùng đặc biệt. Trước mấy hôm đi học, em háo hức ngắm nghía mình trong bộ quần áo mới, thử khoác lên vai chiếc ba lô mới mua. Đêm trước ngày khai trường, em thao thức không ngủ được. Em chỉ mong trời sáng mau mau để được đến trường. Ngày nhập học, em tò mò, thích thú nhìn ngắm ngôi trường mới. Chà! Ngôi trường mới rộng và đẹp làm sao! Sân trường càng lúc càng đông. Khi cô giáo dẫn em vào lớp học, em òa khóc nức nở. Cô dịu dàng lau nước mắt cho em, ân cần xếp chỗ cho em. Em không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Ngồi bên cạnh các bạn mới, em vừa rụt rè, vừa muốn làm quen với các bạn. Thật may các bạn đều rất thân thiện. Em đã có ngày đầu tiên đi học rất ý nghĩa. Ngày đầu tiên đi học mãi là kỉ niệm đáng nhớ trong suốt hành trình dài rộng trong cuộc đời của em.