Bài Làm :
Nếu có ai hỏi em là người em yêu thương nhất trong cuộc đời là ai thì em không cần suy nghĩ nhiều mà em sẽ trả lời ngay đó chính là mẹ. Tình mẹ dạt dào như biển Thái Bình Dương. Mẹ là người mà em yêu quý nhất cuộc đời, không ai có thể sánh bằng mẹ em cả.
Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi, mẹ đã trải qua gần nửa đời người rồi. Thân hình mẹ em thanh tú, với vóc dáng khá cao lớn. Làn da của mẹ đã ngăm đen, nhăn nheo không còn được mịn màng như trước nữa. Đôi bàn tay mẹ khá thô ráp với những ngón tay dài. Với khuôn mặt trái xoan, đầy đặn ; vầng trán khá cao với đôi môi đỏ hồng mà không cần tô son. Hàm răng mẹ trắng muốt, mỗi lần mẹ cười là lại để lộ ra một nụ cười xinh xắn, duyên dáng. Mái tóc mẹ đen nhánh, khá dài những mẹ luôn cột gọn lên cho mát mẻ.
Tính tình của mẹ rất hiền từ, luôn gần gũi và thâm mật với mọi người và nhất là những người trong gia đình. Mẹ ăn mặc rất giản dị, lúc ở nhà cho đến lúc đi làm, đi chơi mẹ cũng chỉ mặc những bộ quần áo bình thường, không quá đặc sắc và nổi bật. Mẹ thương em lắm, luôn dạy em những điều hay điều tốt trong cuộc sống. Cũng là người luôn dậy sớm nhất nhà, không phải vì mất ngủ mà là để nấu cho gia đình một bữa sáng hoàn hảo, đầy đủ dưỡng chất cho một ngày mới. Mẹ em cũng hay tươi cười, hòa đồng với hàng xóm làng giềng nên được mọi người xung quanh yêu quý. Mẹ của em là thế đó.
Mẹ sẽ là người tuyệt với nhất trong cuộc đời của em. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, sau này trở thành một con người tốt, một công dân tốt để đền đáp lại công ơn nuôi dạy, dưỡng dục của mẹ. Em yêu mẹ em nhất !