Thế là một năm học nữa đã trôi qua, năm học mới đã bắt đầu em gần đây đã trở thành học sinh lớp 6. Vào năm học mới, ba mẹ đã phải chuẩn bị cho em rất nhiều đồ dùng học tập như: cặp, bút, vở, chì màu, bộ sách sách giáo để em có thể học tập......Trong những cuốn sách ấy, thì em rất quyển sách Ngữ Văn 6. Cuốn sách không dày lắm chỉ hơn một trăm trang nhưng từng trang lại chứa đựng rất nhiều điều bổ ích. Quyển sách hình chữ nhật, với chiều dài hơn một gan và chiều rộng gần bằng một gan tay của em. Nó có một màu xanh lục như màu xanh của những chiếc lá. Trên bìa cuốn sách có một cành hoa phượng đỏ rựa như một quả câu lửa, còn các bạn học sinh thì đang bước vào cổng trường với niềm vui khi gặp lại được bạn bè, thầy cô nhân ngày tựu trường. Trên cành hoa phượng đỏ rực cũng có những chú chim đang chuyện trò vui vẻ như cũng chào mừng ngày tựu trường của các bạn học sinh. Nhìn cuốn sách giáo khoa mà em mong sao cho ngày tựu trường mau mau đến để em có thể gặp được bạn bè và các thầy cô của em. Em rất thích quyển sách này và cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành cùng em trong suốt học kì này.