Mẹ đúng là một người rất tốt bụng. Trong công việc, mẹ luôn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Mẹ còn thường giúp đỡ những người đồng nghiệp xung quanh mình. Ở ngoài cộng đồng, mẹ thường tham gia những công việc tình nguyện. Vừa rồi mẹ em đã quyên góp rất nhiều thứ cho người dân ở miền Trung nào là sách, vở, quần áo, chăn mền,... Tuy đi làm cả ngày rất vất vả nhưng tối đến mẹ luôn giành thời gian cho cả gia đình. Mẹ yêu thương và chăm sóc cả nhà rất chu đáo. Mỗi tối mẹ thường dạy em làm những bài văn hay, những bài toán khó. Như thế, mẹ em là người vừa giỏi việc kinh tế lẫn việc nhà. Mẹ thật tuyệt vời biết bao.