Để diễn tả sự gắn bó, sẻ chia những gian lao, thiếu thốn của cuộc đời người lính, trong bài thơ “Đồng chí”, nhà thơ Chính Hữu đã viết:
“Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh”
1(0,5). Chép chính xác 6 câu tiếp để hoàn thiện khổ thơ.
2(1,0). Cấu trúc các câu thơ và hình ảnh ở đoạn thơ vừa chép có điểm gì đặc biệt? Nêu hiệu quả của chúng trong việc thể hiện tình đồng chí giữa những người lính?
3(1,5). Trong đoạn thơ em vừa chép trên có hình ảnh nụ cười. Hãy trích dẫn một câu thơ khác (đã học trong chương trình Ngữ văn 9) cũng miêu tả tiếng cười của những người lính và chỉ ra nét tương đồng của hai hình ảnh ấy.
4(3,0). Viết đoạn văn tổng- phân- hợp, độ dài khoảng 12 câu có sử dụng lời dẫn trực tiếp và phép thế (gạch chân từ ngữ dùng làm lời dẫn trực tiếp và phép thế), làm rõ những biểu hiện của tình đồng chí qua đoạn thơ trên
(Làm hộ em với em cần gấp lắm ạ )