đến năm học mới rồi, nhưng chúng em vẫn còn đang ở nhà. Dịch covid đã lan tràn khắp nơi khiến chúng em phải học online ở nhà. Lúc đầu em tưởng cả nhà trường sẽ học chung một lớp zoom, nhưng rất nhiều hs cả cô giáo nên ko học chung một lớp đc. Nhưng sáng ngày hôm sau chúng em đều tập hợp rất sớm để tha dự buổi khai giảng trên trực tuyến. khi ấy em ất hồi hộp, bởi đây là ngày đầu tiên em lên lớp 5. Cảm giác ấy vừa vui vừa buồn. Buồn vì ko đc lên lớp học, và khi vui chơi cùng các bạn của mình. Chắc có lẽ điều ấy sx phải đợi thêm nhiều tháng nữa.