Tôi có rất nhiều suy nghĩ về câu nói "Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy lật người lại và ngắm các vì sao" bởi lẽ câu nói đã đưa đến một thông điệp vô cùng ý nghĩa, đó chính là.: trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta thất bại, gặp phải nhiều khó khăn, chông gai trên đường đời thì đừng nản chí, hãy tự mình đứng dậy và đừng quên nhìn lại những gì mà chúng ta đã đi, đã thất bại để rút ra được bài học, để có cách đi đúng đắn hơn. Thật vậy, điều đó là hoàn toàn đúng. Thực tế cuộc sống đã cho chúng ta thấy có rất nhiều người vấp ngã nhưng họ đã biết đứng dậy, nhìn nhận lại những gì ta đã làm và vạch ra cho mình một phương án hoàn hảo hơn. Như Ê - đi - sơn, để phát minh ra đèn điện, đem lại ánh sáng cho nhân loại, ông đã trải qua biết bao thất bại nhưng ông vẫn không hề nản chí, luôn xem lại những gì mình đã làm sai và tìm cách sửa sai. Thử hỏi xem, nếu không có sự nhìn nhận lại, đối diện với thất bại thì làm sao chúng ta có được thành công? Hiện nay có nhiều người có lối sống tốt đẹp này. Bên cạnh đó, vẫn có một số bộ phận cứ thấy "sóng cả là ngã tay chèo" hay sợ "đi trên gai". Thậm chí, có người còn làm việc gì cũng sợ thất bại và khi thất bại thì lại không dám đối diện, nhìn lại những việc làm sai đó của mình. Những người có lối sống như vậy đáng bị phê phán. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải có lòng gan dạ, dũng cảm để có đủ tự tin nhìn lại những điều mình đã làm sai. Là học sinh, tôi luôn dũng cảm, quyết tâm làm những công việc phù hợp với lứa tuổi của mình và khi thất bại, luôn nhìn lại và đánh giá lại bản thân để có được bài học, để lần sau không tái phạm.