Đề: Như báo Thanh Niên đã thông tin ngày 31/5/2021, anh bán vé số Nguyễn Quốc Phương, quê ở Hưng Yên bị từ chối bay vì khuyết tật không có ngón tay, không làm được CMND/CCCD và cũng không đủ tiền mua vé về chăm bố bệnh. Nhưng ở phút cuối, anh đã được nhân viên hãng bay cùng an ninh sân bay hỗ trợ tấm vé lên chuyến bay giờ chót trong ngày. Nhận tấm vé anh xúc động nhận xét: “Người Sài Gòn hay giúp người không quen, tôi cảm thấy ấm áp, tình nghĩa”.
(Theo Thanh Niên online, ngày 02/6/2021).
Câu chuyện trên đã lan tỏa một nghĩa cử đẹp, một hành động nhân văn của những con người giàu lòng tử tế giữa thành phố xô bồ này. Hãy viết một bài văn ngắn, trình bày suy nghĩ của em về nghĩa cử cao đẹp ấy.