câu 1 :
PTBĐ chính : tự sự
câu 2 :
“Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta".
`->` Đây là lời bà mẹ nói với con nhằm khẳng định quy luật của cuộc sống, có vay ắt sẽ có trả, cho đi ắt sẽ nhận lại
câu 3:
Câu nói “Ai gieo gió thì ắt gặt bão" gợi cho em nghĩ đến thành ngữ: Đi đêm lắm có ngày gặp ma
Đi đêm lắm có ngày gặp ma có nghĩa là: làm việc xấu ắt sẽ có ngày gặp báo ứng
( bạn lưu ý: "Gieo gió gặt bão" không phải thành ngữ mà là tực ngữ dân gian Việt Nam)
câu 4:
Thông điệp: cho đi là nhận lại, vì vậy hãy biết cho đi tình yêu thương để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn.
câu 5:
Văn bản trên, qua câu chuyện về người mẹ và cậu bé đã gợi ra cho chúng ta nhiều suy tư. Khi hét lớn trong rừng: "Tôi ghét người" thì ắt sẽ có tiếng vọng lại như vậy nhưng khi hét :"Tôi yêu người" thì rừng cũng đáp lại bạn như thế. Cuộc sống của chúng ta phải chăng cũng áp dụng định luật ấy. Trao đi là nhận lại, bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại điều ấy, nê. Vì vậy cần phải biết nói những lời lẽ yêu thương, quan tâm sẻ chia tới người khác mà chính bản thân bạn cũng thấy ấm lòng. Nhất là trong đợt dịch covid hay lũ lụt miền Trung, mọi người dân đều mong muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác để vượt qua khó khăn. Vì thế, đừng ngại cho đi tình yêu thương để lại xã hội văn minh, tốt đẹp hơn.